Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

KỶ NIỆM 62 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG TA (25/8/1973-25/8/2015)


Từ hàng đầu đến hàng cuối, từ trái sang phải : Hàng đầu (ngồi, từ trái sang phải): 1.Dương Thanh Tâm,  2. Thục Anh, 3. Sỹ Hùng, 4. Bá Tuân,  5. Thảo (Lạp), 6. Minh Tâm, 7. Phương Lan, 8. Ngọc Huyền, 9. Phụng Mỹ, 10. Phương Dung, 11. Tuyết  Mai, 12.  Bùi T Hiệp, 13. Lệ  Thu Hàng giữa , 1. Khắc Cường , 2. Ngô Việt, 3. Chí Hưng, 4. Trương Hòe, 5. Đức Tuấn, 6. Hoài Thiện, 7. Hữu Phúc, 8. Kim Sơn, 9. Bá Hùng A, 10. Công Anh, 11. Nguyễn v Huy, 12. Vương  Hải , Hàng trên cùng, 1. Đan Sơn , 2. Qủa Quyết , 3. Quốc Hùng, 4. Bá Cầu, 5. Mạnh Hà, 6. Nguyễn v Bân, 7. Vĩnh Tuấn, 8. Quốc Sỹ, 9. Chí Dũng, 10. Bá Hùng B, 11. Thái Hòa ( Thục Anh chú thích ảnh )


NHỚ VỀ HỘI TRƯỜNG QUẾ LÂM
KTS.Trần Công Thanh ( Cựu HS K4)
Tặng các bạn cựu HS Trường thiếu nhi Việt Nam Lư Sơn-Quế Lâm (1953-1957)

Trường ta ơi! Hôm nay ta trở về
Xa vắng bấy lâu tim ta rạo rực
Đi khắp chốn, khắp nơi có khi nào nguôi được
Ta nhớ Trường, nhớ bạn, nhớ Thầy
Nhớ con đường nhỏ, nhớ bóng hàng cây
Nhớ mảnh đất quanh năm vui hát
Nhớ tiếng mưa rơi, nhớ từng đốm nắng
Nhớ những ngày chung sống bên nhau
Chung lời ca cuộc sống tươi màu
Đêm tâm sự bồn chồn rạo rực !

Trường ta ơi
Hôm nay ta trở về
 
Sung sướng trào lên khóe mắt
Năm tháng trôi dài mái đầu xanh điểm bạc
Sao tim ta hồi hộp quá quá chừng
Mối bước về như kiến đốt bàn chân
Ta muốn nhảy bay nhanh về tổ ấm
Nơi cuộc sống dang tay ôm trọn
Cuộc đời ta ru hát giữa mẹ hiền!

À ơi ta có anh em
Bốn phương tụ họp
Trăm miền về đây
 
Gia đình ta lại sum vầy
Buổi vui gặp mặt nhớ ngày cách xa
Thương nhau vương vấn thiết tha
Nhớ nhau ta hát khúc ca chung tình !

Anh chị em ơi
Ta hát cho cao
Ta gào cho lớn
Sóng tim ta cuồn cuộn khắp người
Có gì vui hơn nữa anh em ơi
Trong ánh mắt rưng rưng cảm động
Chỉ thấy nhau mà lòng sung sướng
Tay nắm tay trao gửi nụ cười
 

Lê la giữa đám cỏ chơi
Ngày đêm gắn bó đất trời quê hương.

Ta là con cưng
Mẹ yêu mẹ quí
Mẹ ta Công-Nông
Tình ta đồng chí
Vui đi hoan hỷ tưng bừng
Cho say lòng mẹ
Cho nồng tình con
Đời ta tình nghĩa keo sơn
Con đường cách mạng còn nhiều gian lao
Rồi mai tung cánh bay mạnh bay cao
Mối người một ngả tới chốn phương nào!
 

Ngày mai ta lại xa nhau
Thuyền ta rời bến rạt rào sóng xô
Ta đi khắp bến khắp bờ
Núi cao rừng thẳm sớm trưa gập ghềnh
Ta đi biển động sóng gầm
Trăng thanh soi bóng gió thầm đuổi theo
Mẹ già đời lại gieo neo
Con khôn xa mẹ làm theo việc đời
Ta đi đến bốn phương trời
Mang theo tiếng mẹ nặng lời ước mong !


                                               Trần Công Thanh (K4)

1 nhận xét:

  1. Không biết khối 5 sẽ kỷ niệm thành lập trường kiểu gì đây, liệu có nét gì mới và khác hơn mọi năm không ?

    Trả lờiXóa