Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

MẤY "CHÚ NHÓC" VỠ LÒNG GẶP NHAU



BĐH- Trần Kháng Chiến vừa có chuyến ra HN rồi đi PHƯỢT 12 ngày ở Trung Hoa lục địa. Trước khi kể chuyện về chuyến đi này, Kháng Chiến có gửi tấm ảnh mấy "chú nhóc" Vỡ Lòng ngày xưa gặp nhau ở HN để thử tài nhận mặt của các ông anh bà chị K5. Không biết có cụ nào còn nhớ mấy "em nhóc" này không nhỉ ???

Ngày 25-8-2013 các cưu học sinh Trường Thiếu nhi Việt Nam tại Quế Lâm (Quế Lâm dục tài học hiệu) sẽ cùng nhau kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.
Ngày 3.6 vừa qua  do có ông bạn "Vàng"  từ Miền Nam ra hà Nôi , nhóm học sinh nhỏ nhất của Trường ( Vỡ Lòng ), gồm Vũ Minh Trực, Bùi Chiến Thắng, Nguyễn Anh Tường, Lê Chí Hương, Trần Kháng Chiến gặp nhau tại nhà riêng Bùi Chiến Thắng.
Cả bọn đồng tình phải chụp ảnh kỹ niệm , vì rất ít khi có cuộc gặp gỡ Nam-Bắc đông đủ như vậy .
Những học sinh lớp nhỏ nhất  sau khi nhìn lại những năm tháng cuộc đời đều  tự nhận thấy mình sống xứng đáng với những gì nhân dân, Đảng,Nhà nước, cụ Hồ  ưu ái dành cho trong thời ấu thơ.
Vũ Minh Trực nguyên là "chiến sỹ lái máy bay" chiến đấu, sau đó được cử sang học, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Budapet,Hung-ga-ri.
Bùi Chiến Thắng kỹ sư cơ điện , tốt nghiệp Trường đại học Bách khoa Hà Nôi, nguyên cán bộ Tổng cục Tình báo , thương tá, hiện có công ty chuyên xây các sân tenit, bể bơi...Kiếm ăn  giỏi.
Nguyễn Anh Tường đại tá , kỹ sư , cán bộ Cục bảo vệ Tổng Cục Chính Trị (chống gián điệp) , nay về hưu, thông thạo các thứ  tiếng Trung Quốc , Đức, Quảng Ngãi , Hà Nôi. Có em là Lê Chí Hương, đại  tá sư đoàn phó  Phòng không  QĐNDVN, từng tốt nghiệp loại ưu tại Trường Phòng không Odessa .Về hưu  để giữ sức khoẻ chuyên đạp xe đạp mỗi sáng  xơi gọn 40 km. Đến khiếp !. Đạp xe  Hương khỏi nhiều bệnh. Hương là anh của Lê Chí .
Trần Kháng Chiến , hiên sống trong thành phố Hồ Chí Minh.
Mấy anh, em cho đến ngày hôm nay đều khoẻ mạnh, còn mimh mẫn, chưa lẫn.
 Xin gửi đến blog luson.quelam  ảnh của" lũ trẻ " Vỡ Lòng ngày xưa, nay đã là ông  nội, ngoại cả. 60 năm nhanh thật.

                                                                      Bài và ảnh : Trần Kháng Chiến

2 nhận xét:

  1. “Mấy nhóc” vỡ lòng thật sao?
    Nhìn kìa, chẳng giống chút nào năm xưa
    Râu ria, tóc bạc có thừa
    Con cháu, dâu, rể - có thua anh nào!

    Trả lờiXóa
  2. Thơ Tiến Hoàn hay thật là hay
    Mình rất mừng thấy các khuôn mặt thân quen
    Trừ Trần kháng Chiến trên từng cây số với khối lớp 5
    Còn Vũ minh Trực và Lê chí Hương vưa là đồng học vưa là đõng ngũ với em ruột mình Nguyễn minh Song nên rất thân thiết
    Chúc mừng hội ngộ và hôm nào vào Saigon nhớ đến Đức viên nhé

    Trả lờiXóa