Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Người xưa, cảnh cũ bây giờ còn đây ...

Người " Nổi tiếng"
Hồ Sỹ Tá ,sinh 1946 ,nhập học lớp 2 vào 1955.Tá bị chết đuối,được bác sỹ Đặng hết lòng cứu sống,
Trong ành Tà mặc áo somi trắng,(thứ hai từ trái sang).Ảnh chụp cùng nhóm các bạn lớp  2 về thăm Trường vào tháng 7-2005 . Nhóm cựu học sinh đứng trên tầng hai nhà ngủ học sinh Nam cấp hai
Nguyễn Văn Chính  (mặc áo đỏ) tức VynathongTheuket Souphanouvong( Con trai Chủ tịch Lào Souphanouvong) ,sinh 1946 ,nhập học lớp 1 năm 1955.Tên  Nguyễn Văn  Chính được Cụ Hồ đặt cho khi mấy anh em Quang,Minh,Chính ,Đại sống tại chiến khu Việt Bắc.
Chính từng học Đại học xây dựng tại Sophia Bulgaria.
Về nước tham gia công tác tại Đoàn thanh niện cách mạng Lào ,từng giữ chức Bí thư thứ nhất.
Sau 1975 giữ chúc vụ Chũ nhiệm văn phòng Chủ thịch nước Lào.Hiện sống tại Viên Chăn,đã nghỉ hưu.

Cảnh cũ bây giờ

Đọc trên Blog lusonquelam thấy các anh chị có nhắc đến giài "Đá  trượt " phía sau khu "Côn Đảo" trên dẫy núi sau Trường .Giải  "Đá trượt" vẫn còn kia nhưng khu cách ly thì nay đã thành sân vận động của Trường Cao đẳng Sư phạm chuyên khoa Tp.Quế Lâm.( Ảnh chụp năm 2010)
Bạn Vũ Minh Trực đứng trước nhà 2 tầng của HS nam.
Chắc hẳn các anh K5 còn nhớ khu nhà này !

Hồ Hiệu bộ không còn bóng Trúc đào

--------------------------------------------------------------------
Cảm ơn Trần Kháng Chiến đã cung cấp ảnh và tư liệu cho Blog K5

1 nhận xét:

  1. Nhìn Chính lại nhớ đến Quang, Nguyễn Văn Quang cùng khối lớp 5 với chúng ta, nhưng bạn ấy hy sinh quá sớm. Có vợ và 1 con gái, nhưng nghe nói cũng không còn. Tội nghiệp thật!.

    Trả lờiXóa