Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

LỜI CẢM ƠN CỦA CỤ DUY KHẮC

Trong thời gian nằm Viện tôi nhận được nhiều lời thăm hỏi chân tình của các bạn.
Tôi đã ra viện, sức khỏe khá lên, hôm nay mới viêt mấy dòng CÁM ƠN CÁC BẠN THÂN YÊU.

   Tôi xin kể về một giấc mơ khi còn nằm trong Bệnh viện. Trong giấc mơ Tôi, Quang Trung, Mai Tâm, Bùi Công Sương đi đến một vùng quê vừa quen vừa lạ, cảnh quan rất đẹp. Mai Tâm, Bùi Công Sương dẫn đường. TÔI CHỢT NHỚ; và hỏi; Chúng mày chết rồi cơ mà? Hai đứa tươi cười không nói gì. Ngay lúc đó Quang Trung đi sau gọi to, Chúng mày đi lạc đường rồi! Tôi lập tức quay lại. Giấc mơ kết thúc !


Comment

Hải Tran Trung19:18 15/08/2013
Thấy ảnh DK ở N.H "Cốm Xanh". Mừng vì "đồng hương" đã khoẻ.
Nghe DK kể về "giấc mơ" thì mình thấy "công" của Q.Trung to thật. Không có nó "gọi" mà đi lạc đường thì... "toi".
Chúc hồi phục SK nhanh để ra HN gặp nhau nhé. Cả nhà gửi lời hỏi thăm Ông Khắc, Bà Hạnh. Nhất là cháu Minh Ngọc luôn nhớ Ô Khắc cho ăn quả măng cụt.

Hồng Phương Đặng19:43 15/08/2013
Mừng là D.Khắc mỗi ngày mỗi khỏe ra. Đừng có mơ như thế nữa nhé !

Le Tien Hoan 20:14 15/08/2013
Vui mừng thấy Khắc khỏe ra
Lại vào blog như là trước kia
Nghe bạn kể về giấc mơ
Yên tâm bạn sẽ sống thừa trăm năm.

Calathau 20:45 15/08/2013
Ôi ! Câu chuyện trong giấc mơ hay quá ! Rất nhân văn. Hóa ra người gọi "đi" và người gọi"lại" đều yêu quý Duy Khắc cả ! Nhưng hãy nên "Ở lại cõi tạm" thêm một thời gian nữa Khắc à ! Nhớ Mai Tâm trước khi "đi" còn nói với Hữu Hùng và Huy Châu " Tao tiếc đời quá mày ạ !" chứ ?
Chúc cả hai bạn đều KHỎE và có nhiều tin vui .

Hoàng Thị Nhật Lệ  08:09 16/08/2013
Câu chuyện Khắc chưa kể:
Vào một hôm trong bệnh viện, DK nhân được một cú điến thoại của một cô gái từ Mỹ. DK hơi bàng hoàng và bất ngờ nhớ lại "mối tình đầu" của chàng. Lúc đó BÍ ĐAO cũng đang ngồi bên cạnh. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn 1 giờ. Sau đó DK kể sơ mối tình "dang dở" của chàng cho VỢ nghe.
Sau 2 hôm (vẫn trong bệnh viện), DK đang ngủ trưa lại phá lên cười. Bí Đao đập vào người DK:- anh nằm mơ gì mà cười vưi vẻ thế ?
DK- à nằm mơ thấy Mai Tâm và các bạn QL.
Bí Đao:- chứ không phải mơ thấy cô gái "mối tình đầu" à ? Nằm mơ thấy bạn QL thì được, còn không được NÀM MƠ về cô gái ấy đấy nhá !

----------------------------------------------------
Nguồn : Blog VU DUY KHAC

2 nhận xét:


  1. Chúc mừng anh Khắc đã khỏe mạnh,không cón "hết ngáy dài lại dêm thâu" nằm viện như mấy tháng qua!
    Công này phải kể hàng đầu là của em Hạnh tận tình chăm sóc!Không chỉ chăm anh Khắc mà chăm cả chi mỗi lần gập nhau "vui vẻ" trong BV.

    Trả lờiXóa
  2. Mừng là Duy Khắc của đã khỏe. Chẳng cân cám ơn đâu! đã là bạn thì phải ( chí ít ) lo lắng cho an toàn của nhau mà. Mấy ngày ngĩ mãi mà vẫn chưa đoán mộng nổi giấc mơ kỳ thú của Khắc .

    Trả lờiXóa