Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

KỊCH BẢN CHI TIẾT CỦA TỔNG ĐẠO DIỄN CÔNG KỲ

LIÊN KHÚC CỦA K5 TNVN 
TRONG LỄ KỶ NIỆM LẦN THỨ 60 
NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG
                                                                             ( Coppy từ Blog Công Kỳ )

 Theo sự phân công của Bang trưởng, sau khi trao đổi sơ bộ với cụ Trương Trác (nhạc trưởng chỉ huy liên khúc)  và cụ Quang Trung ( MC), tôi ( Công Kỳ) xin đề xuất chương trình tiết mục liên khúc của khối 5 TNVN trong ngày lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường 30-8-2013 như sau.
   Xin lưu ý :
                    1. Vì thời gian đã gần 60 năm, lại không có bản in gốc nên chúng ta còn nhiều tranh luận về lới hát của những bài này, tuy nhiên trong đợt này chúng tôi đề nghị  chúng ta tạm công nhận lời hát như dưới đây để thống nhất trong trình bày.
                    2. Toàn bộ phần nhạc đệm của liên khúc sẽ được chuẩn bị trước và ghi vào dĩa CD và vào USB, khi tập cũng như khi biểu diễn chỉ việc bấm máy là chúng ta có thể thoải mái ... hét. 
                                                                              Trân trọng xin ý kiến của các cụ


CHƯƠNG TRÌNH TIẾT MỤC LIÊN KHÚC 

Lời dẫn mở đầu của MC
Nhạc dạo đầu

  1 .  TRƯỜNG CỦA EM
              (Hát 2 lần)
Trường của em, đây núi vòng quanh,
có hoa trúc đào bên mái nhà xinh bốn mùa tươi thắm.
Trường của em, đây có dòng sông,
Có bao con đường dẫn theo ven nhà đến bên lễ đường .
Ngày ngày đoàn ta lớn lên trong tình thương mến
Ngày ngày đoàn ta hát ca vang rộn sân trường
Khi chơi khi học lúc vác cuốc ra làm vườn tăng gia
Mùa rét, khi ngồi quanh lửa hồng
Chúng ta quây quần kể chuyện quê hương nhớ thương.

Câu kết :
Mùa rét, khi ngồi bên lửa hồng
Chúng ta quây quần kể chuyện quê hương nhớ thương.

Nhạc chuyển
  2.   KHỎE LUÔN LUÔN
Lời 1:
Khoẻ luôn luôn giữ sức mình hăng hái
Đời là vui vui quyết tâm thi đua
Ăn uống chơi tập tành luôn luôn  đều 
Mặc áo ấm và quấn khăn đi giầy
Lời 2: 
Cầm tay nhau chúng ta cùng múa hát
Đời tràn dâng không khí vui hân hoan
Thân ái nhau ta đề cao phê bình
Để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ
Nhạc dạo ( gian tấu)
Lời 3 :
Gặp nhau luôn chúng ta cùng múa hát,
Dù buồn vui ta vẫn luôn bên nhau,
Yêu Quế Lâm như tình yêu ban đầu,
Đẹp mãi mãi còn vấn vương trong lòng.
Câu kết :
Yêu Quế Lâm như tình yêu ban đầu,
Đẹp mãi mãi còn vấn vương trong lòng.
Nhạc chuyển

 3. THỜI THANH NIÊN SÔI NỔI
                 (Hát 2 lần)
Lòng ta hằng mong muốn và ước mơ
Bàn tay son sắt dương cao ngọn cờ
Để ngàn đời bền vững tổ quốc ta
Trời cao muôn ngàn năm chói lòa.
Dù sương gió tuyết rơi, dù vằng ngôi sao giữa trời.
Kìa trái tim với tiếng ca, thúc ta nhịp chân bước đường xa.
Câu kết :
Dù sương gió tuyết rơi, dù vằng ngôi sao giữa trời.
Kìa trái tim với tiếng ca, thúc ta nhịp chân bước đường xa.

Nhạc chuyển
 4.   NÂNG CỐC
          ( Hát 2 lần )
Được cùng đồng chí tưng bừng
Họp vào ngày tết huy hoàng
Cùng mừng cùng hát vang lên lời ca
Nhớ tới phút xưa êm đềm,
Sống bên nhau xây cuộc đời.
Hát lên cho khắc sâu đáy lòng
 Câu kết :
Nhớ tới phút xưa êm đềm,
Sống bên nhau xây cuộc đời.
Hát lên cho khắc sâu đáy lòng

Lời thoại và đọc bài thơ “ Trường chúng mình”  ( Tác giả Vũ Quang Trung) 

Nhạc chuyển
     5. CHÀO QUẾ LÂM

Lời 1:
Chào Quế Lâm, thôi từ nay tạm xa nhé!
Dẫu xa nhau, tình ta biết bao giờ phai.
Phút sống nơi này chan hoà trong tình thân mến
Nay sắp xa rôi, chào bạn của ta mến yêu
Lời 2:
Chào Quế lâm ! Nơi mà ta hằng vui sống.
Phút thơ ngây giờ đây lớn trong tình thương.
Những lúc vui buồn bên đèn ta được chăm sóc
Nay sắp xa rồi chào thày chào cô mến yêu.
Lời 3: 
Chào Quế Lâm ! Khu trường chan hoà ánh sáng.
Có hoa tươi càng tô thắm thêm tình thân.
Nhớ những con đường, những chiều ta cùng sát cánh
Nay sắp xa rồi, chào trường của ta mến yêu !
Câu kết :
 Á ! chào Quế Lâm thôi nhé xa rồi, chào thày chào bạn mến yêu !
 Á ! chào Quế Lâm thôi nhé xa rồi, chào trường của ta mên yêu !
---------------------------------------------------------------------------------
Được đăng bởi congky dinh vào lúc 09:3

 Comments
Trâm Nguyễn Ngọc15:48 Ngày 17 tháng 8 năm 2013
Tôi không rõ, sao các bạn không để bài Chào Quế Lâm xuống sau cùng? Bài tạm biệt Trường mà!
Công Kỳ trả lời : Ý kiến của bạn rất hay.
Do nghe điện thoại của Bang trưởng tiếp thu không chính xác nên tôi sắp xếp thứ tự các bài không hợp lý. Tôi đã liên hệ với Bang trưởng và chỉnh sửa lại như trên. Cảm ơn phát hiện của Ngọc Trâm.
Trâm Nguyễn Ngọc19:31 Ngày 17 tháng 8 năm 2013
Bạn KỳGai ơi, còn một chỗ nữa bạn xem có hợp lý không nhé. Dòng chữ đỏ và câu: Lời thoại và đọc bài thơ “ Trường chúng mình”... lại đặt sau bài NÂNG CỐC và trước CHÀO QUẾ LÂM. Tôi nghĩ phải đặt sau (hay trước) bài TRƯỜNG CỦA EM chứ?
Công Kỳ trả lời : Trong dự thảo đầu tiên, tôi đã để lời đọc bài thơ "Trường chúng mình" ngay trước bài TRƯỜNG CỦA EM, nhưng theo thứ tự sửa lại này bài TRƯỜNG CỦA EM hát đầu tiên đã có lời thoại mở đầu. Mặt khác theo tôi đây là tiết mục hát, phần đọc thơ nên để vào khoảng giữa sẽ hợp lý hơn. Bạn nhớ lại thêm nội dung bài thơ Trường chúng mình mà xem, tôi có cảm nghĩ nội dung của thơ có vẻ hậu Quế Lâm thì phải. Việc này xin được xin thêm ý kiến của tác giả bài thơ
big.lethuy19:51 Ngày 17 tháng 8 năm 2013
Cám ơn Kỳ đã soạn và sửa theo đúng yêu cầu, các bạn theo đây để học và hát cho tốt ,vì chúng ta là lớp nòng cốt và là người mở màn mà ! Chúng mọi ngừoi mạnh khỏe để hát những bài hát thân thương của "Một thời để nhớ"
Trác Nguyễn Trương20:20 Ngày 17 tháng 8 năm 2013
Lời các bài hát tuy có đôi chỗ khác nhau do trí nhớ mõi người mhưng giờ thì theo mình chúng ta nên nên thống nhất theo bản đề xuất của Công Kì. Về bài hát " Khỏe luôn luôn " thì nên bỏ lời 2, chỉ cần các lời 1,3,4 và đoạn kết là đủ.
congky dinh20:41 Ngày 17 tháng 8 năm 2013
Đúng là bài KHỎE LUÔN LUÔN nếu hát cả 4 lời thi quá dài. Vả lại trong lời 2 có một câu hơi "nhạy cảm" tuy rằng đó là vấn đề lịch sử nhưng tôi thống nhất với cụ TT và tôi đã sửa lại (bỏ lời 2). Đề nghị cụ Trương Trác cho ý kiến phân bổ chỗ nào hát giọng nam, chỗ nào hát giọng nữ chỗ nào hát đồng ca. Nếu được sớm tôi sẽ ghi chú ngay vào trong entry này khi in ra các cụ sẽ dễ theo dõi. ./.

14 nhận xét:


  1. Các cụ K5 đã "cướp chính quyền" ở hội nghị Nam Kỳ nay lại chuẩn bị "cướp chính quyền" ở hội nghị Bắc Kỳ? Chúc các cụ thành công mỹ mãn!

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh07:48 18/8/13

    Theo tôi nên hát bài NÂNG CỐC đầu tiên, coi như thay cho lời chào hoan hỉ cho buổi gặp gỡ . Sau đó là bài thơ TRƯƠNG CHÚNG MÌNH rồi tiếp tục như cụ đã sắp xếp
    Biinql

    Trả lờiXóa
  3. 1/ Tôi xin rút chân MC dẫn chuyện cho màn liên khúc của Lớp ta . Lý do : Nên dành cho 1 cụ bạn ngoài HN, tốt nhất là 1 bạn nữ thì "hài hòa âm dương" hơn .

    2/. Tôi cũng thấy " nghèn nghẹn trong cổ họng" khi hát chen vào đó bài " Thời TN sôi nổi" của LX !
    Cứ nghĩ ông Nga thời Putin này "đối tác chiến lược" với ta, gạ bán cho ta tầu ngầm Kilo gì đó, rồi gạ thuê cảng Cam Ranh của ta, vậy mà chính ông ấy lại " Đối tác chiến lược" với Tầu ( chắc chắn còn chiến lược hơn với ta nhiều!). Lại còn tập trận chung với Tầu nhằm mục đích chống tầu ngầm đối phương ( Nếu ta đánh lại Tầu xâm lược thì ta là đối phương chứ là ai nữa ?) Buồn, chả muốn hát bài Nga nữa ! Có vậy thôi !

    Trả lờiXóa
  4. Thật ra bài THỜI THANH NIÊN SÔI NỔI không phải là bài hát ruột (rất thịnh hành) của chúng ta thời Quế Lâm. Nếu như chúng ta muốn bằng những bài hát ruột để gợi nhớ lại một thời thì nên chăng thay bài THỜI TN SÔI NỔI bằng bài VUI REO LÊN

    Trả lờiXóa
  5. Tôi vẫn đề nghị bạn Quang Trung đoc lLời thoại và đọc bài thơ “ Trường chúng mình”. Lý do đó là bài thơ của QT, bài thơ đã chất chứa nhiều cảm xúc sâu xa về Trường, về tình bạn.

    Trả lờiXóa
  6. Xin có mấy góp ý như sau để thể hiện vào phần nhạc đệm:
    1/Bài Trường của em.
    Tâm trạng hồi tưởng, tâm tư lắng đọng. Do đó nhịp điệu là trung bình, khoan thai.
    Bốn câu đầu tả cảnh trường, nhạc êm dịu. Hai câu đầu nữ hát, hai câu sau nam hát.
    Đoạn tiếp theo là về sinh hoạt của trường. Âm nhạc sinh động, rộn ràng. Cả nam, nữ hát.
    Câu kết: kết thúc hồi tưởng, tình cảm lưu luyến. Tất cả hát chậm lại.

    2/ Khỏe luôn luôn: Tâm trạng phấn chấn, hăng hái. Nhịp điệu cần nhanh hơn bài trên.
    Lời 1- đồng ca nam; lời 2, 3- Hợp ca nam, nữ.
    Đoạn kết- Hợp ca nam nữ, nhịp điệu chậm lại.

    Trả lờiXóa
  7. 3/Thời thanh niên sôi nổi.
    Giọng thứ, tha thiết, tình cảm. Nhịp trung bình.
    - 4 câu đầu lần 1- giọng nữ, lần 2- giọng nam. 2 câu cuối- nam, nữ.
    - 2 câu kết hát chậm lại.

    4/ Nâng cốc.
    Không khí cuộc hội ngộ bạn bè cũ. Nhạc rộn ràng. Nhịp điệu hơi nhanh. Câu kết chậm lại.

    5/ Chào Quế lâm.
    Tâm trạng lưu luyến,man mác buồn. Hát chậm hơn các bài trên.
    Câu kết hát chậm lại. Câu sau chậm hơn nữa.
    Lời câu kết 1 hoặc cứ như câu 2 hoặc sửa lại là " chào thày, bạn ta..." cho dễ hát hơn.

    Trả lờiXóa
  8. Các cụ có trách nhiện hơi lo xa. Cứ gặp nhau 1 buổi, cùng hát với nhau rồi sẽ chỉnh sửa tùy theo yêu cầu của Nhạc trưởng. Mọi người chấp hành nghiêm chỉnh , cụ yên tâm . Chúng ta toàn lứa 70+ rồi, không có ai là Tài tử Ngọc Bảo đâu nhưng sẽ "hát hết mình" .

    Trả lờiXóa
  9. Tôi thi thấy hát 5 bài là hơi nhiêu, nên dành cho các khối lớp khác, sao lớp ta lại độc chiếm ? có thể chỉ hat 3 bai liên quan tới trường thôi.
    Về lời bài hát " khỏe luôn luôn ", lời 3 tôi không rõ có phải nguyên bản luc đó không, chứ câu ""yêu Quế Lâm như tình yêu ban đầu " thấy hơi gượng, có vẻ như sau này thêm vào, tôi không dám khẳng định, chỉ là cảm nhận cá nhân thôi, có sai thì xin thông cảm.

    Trả lờiXóa
  10. Hoá ra cụ Lý không biết là từ lần hội Lớp năm ngoái chúng ta đã thống nhất ra nghị quyết sửa đoạn 1 (Lời 2) theo sáng kiến của cụ Trung Hải (Và sau đó là đóng góp sôi nổi của cả tâp thể trên Blog một thơi gian khá dài. Cuối cù chốt lại như cụ Công Kỳ ghi trong Entry. Mọi người đều công nhân ta hat thêm lời "chế" này vào rất hợp với chúng ta bây giờ, lại cũng vừa đúng với mong muốn của mọi người. Nhiều lần mọi người đã hát lời mới rất vui. Đấu tháng 8 QL M N cũng đã hát trong Lễ kỷ niệm 60 năm. Mọi Người tán thành và rất thích thú.Thậm Chí có người còn đề nghị thay "Yêu QL như tình yêu ban đầu "bằng " Yêu QL như tình yêu GIA ĐÌNh" . Nhưng tâp thể không tán thành !

    Trả lờiXóa
  11. Câu:Yêu Quế Lâm như tình yêu ban đầu " trong bài Khỏe luôn luôn đã được đoàn MN hát ở lần kỷ niệm 50 năm ngày thành lâp trường .Năm đó ban Hông Thăng thuê nguyên một toa tầu hỏa BN cho đoàn MN ra, trên tầu mọi người bàn "nat nước" mới gút lại dùng câu hát trên để thể hiện thình yêu trường của mình là hợp lý. 9 năm sau ,năm ngoái annh Trung Hải lai đề xuất cung câu đó cho K5 khi hát bài này . Như vậy là tư tưởng lớn(tình yêu lớn) không hẹn mà nên đã gập nhau.Riêng "nhà em" rất tâm dăc câu hat nay :Tinh yêu đó nó trong sáng , chân thành,theo ta suốt cuộc đời.

    Trả lờiXóa
  12. Mình thấy Quang Trung nói đúng,chúng ta chỉ một lần gặp nhau là thống nhất được ngay thôi, thêm bài nào ,bỏ bài nào .Tuy vậy cũng phải để Cụ Công Kỳ chuẩn bị nhạc cho chu đáo, Xin đề nghị cụ thay bài "Thời TN sôi nổi" bằng bài " VUI REO LÊN"trong một đĩa khác có được không,kể cũng hơi tốn kém.Song đã" ăn chơi thì phải cắn răng mà chịu đựng" các cụ ạ. Đúng là dạo này khí hậu khắc nghiệt quá nên ai cũng bừng bừng khí thế anh hùng cả. Mình thấy Quang Trung đọc lời bình là hay hơn cả, nhất là bài thơ "Trường chúng mình" Một sáng tác của bạn mà mình thấy rất hay. Đừng nghĩ là Bắc hay Nam ,mà chúng ta đều là dân QL- ĐẠI HÂM cả thôi!!!

    Trả lờiXóa
  13. Tôi sẽ thay bài VUI REO LÊN vào chỗ trước đây là bài THỚI TN SOI NỔI. Đồng thời chuẩn bị 2 loại dĩa : Một loại dĩa liên khúc và một loại dĩa từng bài rời. Nếu khi ra tập mà còn thay đổi thứ tự thì chúng ta dùng dĩa rời. Việc làm nhạc tôi làm trên máy bàn nên khi ra HN không thể sửa chữa gì nữa. Tuy nhiên trường hợp theo ý kiến các cụ, vẫn cần thay đổi thì chúng ta dùng nhạc sống tức là dùng dàn đệm trực tiếp.
    Sáu mươi năm có một lần,
    Ta làm cho rõ ĐẠI HÂM mới đành.

    Trả lờiXóa