Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

CHÀO MỪNG CÁC CỤ K5 VỀ DỰ HỘI LỚP 21/11/2015

Thơ Trần Trung Hải
NGÀY HỘI LỚP
(KHỐI LỚP 5 LSQL 1953 – 1958)

Mỗi năm ngày Hội Lớp
càng nhớ về Trường xưa
nhớ bao nhiêu gương mặt
từ thuở còn ấu thơ...

Mỗi năm đến Hội Lớp
tóc mọi người bạc thêm ...
Nhưng nghĩa tình Thầy Bạn
vẫn thủy chung, vững bền.

Mỗi năm Ngày Hội Lớp
lại “vắng” thêm vài người.
Nhớ thương Thày và Bạn
  mãi mãi "chia tay"rồi.

Mỗi lần về Hội Lớp
lại được ngồi bên nhau
lại hát hò vui vẻ
rồi trò chuyện trước sau.

Năm nay ta Hội Lớp
vào một ngày đầu Đông
để cùng nhau chia sẻ
bao tâm tư trong lòng.

Đất nước còn nhiều “chuyện”
nên lòng Dân chưa yên…
Rất nhiều điều bức xúc
nỗi buồn cứ…  triền miên.

Biết là theo Quy luật
nhất định phải "đổi thay"
“Sau mưa trời sẽ tạnh,
sau đêm sẽ là ngày”!.

Chỉ mong sao Tất cả
khỏe mạnh và vui tươi
sang năm về Hội Lớp
Gặp nhau rộn tiếng cười.

Nhớ Lư Sơn, Quế Lâm
Tình Người từ ngày ấy
Thời thế bao đổi thay
mà lòng ta… vẫn vậy!.

(Viết nhân dịp Ngày Hội Lớp.).  Trung Hải.
Được đăng bởi Hải Tran Trung vào lúc 00:55

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét