Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

031. ĐỖ LONG - THƠ CHỌN IN SÁCH


                                         LỜI KHẤN LIỆT SỸ
                                           HOÀNG SA


                                                                                      Đỗ Long
Ngày ấy
        Xương sắt đón ngăn sông
        Da đồng chờ sẻ núi

            Thân không hiềm mưa xối
            Đầu đâu sợ nắng nung

        Tây chiến, ngại chi rét đói
        Nam chinh, khinh cả bão giông

        Lẽ phải không run mưu đất Bắc
        Lòng dân chẳng khiếp mộng biển Đông

        Anh nằm xuống lúc tươi lan phượng nở
        Anh hy sinh khi lặng gió trời trong



Bây giờ
           
       Vinh quang thay
        mồ liệt sỹ đất Hoàng Sa
                ngạt ngào trời hương khói
        Vĩnh hằng thay
        lăng Quốc Tổ đảo Sinh Tồn
                ngan ngát biển hoa hồng
    Mãi còn đó   
            hình tượng anh giữa trời xanh bát ngát
    Mãi vẫn đây
            vong linh anh
                    trên biển bạc mênh mông

    Đảo của ta lại sao vàng phấp phới
    Biển của ta sẽ cờ đỏ bay tung.


                                                     Hà Nội, ngày 23/6/2013
                                                        Đỗ Long phụng thảo
-------------------------------------------------------------------

2.VĨNH BIỆT HOÀNG KỲ
 
                                                                      Đỗ Long
                                    (GS.TS Viện trưởng Viện Tâm lý học Việt Nam)

Trong một ngày cuối năm
Giáp Tết
Quá sững sờ khi biết
Hôm kia anh đã vội ra đi
Hoàng Kỳ ơi, Hoàng Kỳ
Sao đời anh khổ thế?
Dẫu anh đi
Không phải lúc
Mưa nguồn, chớp bể
Vợ con anh
Phải khóc đến bao giờ?
Những giọt khóc
Giận hờn
Tức tưởi
Bơ vơ
Trách tạo hóa
Sao phũ phàng
Bất công đến vậy!
Anh đi rồi
Lấy ai trông cậy
Gia cảnh thế nào
Con cháu anh
Sẽ sống ra sao
Vợ anh rồi
Bước thấp bước cao
Dựa vào đâu
Lấy ai nhờ vả
Tạo hóa ơi, tạo hóa
Trả lời tôi đi:
Hoàng Kỳ
Có tội tình chi?
Anh ra đi
Không thể tiễn anh
Thôi đành vĩnh biệt
Thắp nén hương
Cháy dạ người thân thiết
Nghe tiếng khóc
Muối sát lòng
Đứt ruột
Dưới mồ xanh
Hòn máu sẽ sinh thành
Mang hình bóng cha anh
Tự quê hương Bắc Ninh
Địa linh nhân kiệt
Cúi đầu
Xin vĩnh biệt, chào anh.

Chủ nhật, 3-2-2008 
(tức 27 tháng Chạp Đinh Hợi.)

----------------------------------------------------
( Còn nữa , chưa hết )

1 nhận xét:

  1. Bài thơ thật hào xảng, đầy khí phách.
    Với sự uyên thâm của một nhà nho thêm tài viết câu đố,i trong thơ bạn cũng rất nhiều khổ thơ đối xứng, đối tỷ và cân bằng.
    Tuyệt diệu Đỗ Long ơi!
    Nhớ những ngày gặp nhau ở Vũng Tầu cùng Thế Long, mình nhận câu đối bạn đề tặng thật là hay và chân tình. Nhưng tiếc quas, Long chưa đến Đức Viên. Long còn nợ mình đấy nhé!

    Trả lờiXóa