Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

MỘT BÀI VIẾT LẠ CẦN THAM KHẢO : THÁNH DẬY , VÀO TUỔI 40 KHÔNG LẦM LẪN NỮA !

 Một bài viết dài nhưng xúc tích, dễ hiểu . Dẫn chứng cụ thể . Số liệu, biểu đồ rõ ràng . 
Đặc biệt tác giả hóa giải vấn đề phức tạp của hiện tình xã hội VN  bằng KINH DỊCH khá thuyết phục .
Hãy bấm vào đây

2 nhận xét:

  1. Bài khá dài, tôi vẫn cố đọc và đọc chậm để hiểu vấn đề. Tác giả phân tích chi tiết, dễ hiểu. Ai sẽ là người đứng đầu cho sự thay đổi này?, mà nếu không thay đổi được thì chúng ta sẽ mất nước?. Tôi thấy chúng ta nên đọc để biết sự lâm nguy của đất nước ngày càng trầm trọng. Cốt lõi vẫn là : bao giờ sự thay đổi, như tác giả đã nêu, mới trở thành hiện thực?, câu hỏi này vẫn không có trả lời!

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh21:44 19/6/13

    Thực ra, bài viết này đã tổng luận một cách khoa học khách quan về 40 năm hòa bình xây dựng của VN. Khó mà phản bác được những ý kiến này , rằng VN đã lạc lõng với thế giới, thua kém với xóm giềng và tụt hậu mãi mãi. Giấc mơ phục hưng dân tộc bị lụi tàn và họa diệt vong cận kề nếu không thay đổi. Trước hết , đồng ý với bạn Phương là mọi người phải tỉnh táo , tự ru ngủ và ngụy biện là tự tử. Ánh hào quang cũ đã tắt.Có mấy việc chắc chắn phải làm , phải xẩy ra trước hay sau mà thôi. Biết trước mà chủ động thì may cho dân tộc . Điều này muốn xẩy ra, thì cái đầu của lớp U50+ như chúng ta phải thay đổi !

    Trả lờiXóa